Nguyễn Khánh Toàn

•góc chê•
Quán nướng ba voi số 1 Nguyễn Khánh Toàn (ngay đầu giao với Quan Hoa)
Lần đầu tiên ăn cũng là lần cuối cùng ạ
- hôm nay bạn mik thèm đồ nướng thì qua các quán đã từng thì đều đóng cửa nên tạt té phải quán này =.=. Mình chưa bao giờ có thành kiến gì quá phải nói nhưng lần này phait nhắc các bạn nên tránh xa thật xaa.
- Chỗ này ban ngày là chợ, tối là lẩu nướng. Xung quanh thì không có gì chắn, gió lùa 10 háng chưa hết lạnh.
- Đồ ăn: quán này chỉ tính tiền theo đĩa, mới đầu nhìn cái đĩa bé bằng bàn tay thì mình nghĩ chắc giỏi cũng 30k thui (ngày tết nên mình đoán vậy), ai ngờ:
+ đĩa ba chỉ cuộn nấm kim: được hẳn 4 miếng bằng ngón tay/ đĩa = 45k. Tính ra 1 miếng thịt 9k.
+ tôm 4 con bằng ngón tay cái/ đĩa = 120k. Tính ra mỗi con 30k.
+ các đĩa khác đều ko có gì đặc sắc, đồ quá ít, thịt không chất lượng
- Lần đầu mình ăn quán ngoài trời như này mà thấy thái độ khá là "nhẹ nhàng và ngoan đến lạ thường" nhưng khi nhìn hoá đơn thì mình mới hiểu là nhân viên chắc quá xấu hổ khi thấy đồ ăn giá trên trời như vậy (có thể tết tự động tăng giá chăng).
Chú thích thêm là mình ăn phải 1 miếng chân gà rút xương hơi hơi mùi bọ xít (chỉ là thoáng qua nhưng vì nhân viên rất hiền, hiền đến nỗi mình vì điều đó mà ko tính sẽ phàn nàn điều này)
Đây là theo cá nhân mình ah :<
Mình sẽ thà đói còn hơn vào những quán như này để thí nghiệm. xem tiếp
Trước lm Nguyễn Khánh Toàn hay uống bbp Đào Tấn, thấy ổn hơn chỗ này nhiều. Đây k phải lần đầu bực mình vì BBP Nguyễn Xiển, nhưng chắc sẽ là lần cuối uống cái vị này ở đây.
Edit: Về thái độ nhân viên thì vẫn thân thiện, dễ thương nhu bình thường. Tuy nhiên nhiêu đấy chưa đủ để chúng mình quay lại xem tiếp
Góc bóc phốt LẨU NƯỚNG GẬT GÙ 29 Nguyễn Khánh Toàn
Hôm nay mình có vào đây ăn nướng, nhưng thè éo bh vào lần đây ăn nữa, viết 1 đoạn khá dài nhưng sợ các bác đọc k xuể lên e tóm gọn cho các bác nghe để tránh tiền mất mà mua bực vào người
các bác nhìn ảnh đi ạ, 45k đĩa tôm dc 5 con
55k dạ dày dc đĩa bé tí tẹo và 39k đĩa thịt ba heo muối ớt( tức là thịt lợn tẩm gia vị nướng thôi ạ) ok fine
theo các bác có đắt k ah ???
nếu như nó ngon k nói, nhưng đồ ăn quá là bình thường cộng thêm thái độ nv ở đây phục vụ thì đm bực k bao giờ muốn quay lại lần nào nữa
gọi đồ ra đợi chán gần 15p, bày đồ ăn vẫn k mang than vs vỉ nướng ra, đợi thêm lúc nữa mang than ra thì k có đũa vs đồ kẹp để nướng, phải nhắc nv mới mang ra, than họ cho nhiều quá mà mình nướng dc 3 miếng thịt đc 30s nó đã đen xì rồi, gọi nv ra lấy than bớt đi thì bạn ý kẹp dc 1 viêb than ra ) và rồi lửa vẫn to và đồ ăn vẫn cháy, lửa to quÁ mà cái vỉ nướng chưa đầy 3p đã đen xì, cháy két lại, và nhân viên cũng chẳng thèm thay cho mình luôn, mà lúc đó quán ít khách chứ, có phải đông đâu
chưa bao h ăn nướng ở 1 cái quán mà chán như này
Đồ ăn ngon đắt thì k tiếc,chứ đã đ ngon mà phục vụ k ra gì thì dẹp, ai thích chứ cá nhân e chào ạ xem tiếp
Mình là mình cứ đi ăn nhiều nhiều rồi review một thể

1. Moo Beef Steak - Nguyễn Khánh Toàn
(4 ảnh đầu)
Đến đây ăn đúng kiểu nhà hàng tây sang choảnh các chế ạ phục vụ nhiệt tình, bê đồ ra cũng xin phép, dọn đồ vào cũng xin phép nchung là thái độ phục vụ rất hài lòng mình cực ghét chỗ nào bê dọn đồ mà k hỏi han gì
Về đồ ăn mình có order
- Món khai vị: soup cua măng tây ôi tuyệt vời lắm chả biết tả thế nào chỉ biết là rất ngon hiuhiu
- Món chính: mình có order bò và mỳ ý. Bít tết mình ăn rất thấy rất ok. Mình k thích ăn thịt còn đỏ nên có order well done nên ăn có hơi khô hơn một chút nhưng vẫn rất ưng. Thịt ngọt, tươi ăn cùng sốt kem ngon cực mình có ăn thử medium của anh zai mình, cắt ra miếng thịt vẫn đỏ ăn mềm và ngọt hơn. A mình ăn sốt rượu vang ăn hơi chua chua cũng ok nhưng mình thích sốt kem hơn.
Mỳ ý thì ở đây thì có vẻ k phải chuyên của họ. Mỳ mình ăn hơi chua, sợi mỳ còn hơi cứng, thịt thì bở. Đây là điểm trừ duy nhất cho bữa ăn sang mồm hôm đó
- Tráng miệng: mousse chanh leo man mát, chua chua dịu nhẹ nch là ngonnnnn
Giá ở đây thì đương nhiên là cao rồi chắc chỉ đc mời mới dám đi ăn thế nài thôii
2. Nem nướng Nha Trang - ngõ 130 Xuân Thuỷ
Chỗ này chắc mng cũng k lạ gì nứa vì rất nhiều bạn review rồi mình cũng đọc review xong mới đến ăn thử. Đồ ăn với mình thì ổn, nước chấm ngon và đậm vị. Còn ông chồng mình cuốn nhiều rau sống quá hay sao mà kêu nhạt
Ăn thì ngon mỗi tội đợi lâu quá
25k/suất. Mẹt của mình là 2 suất nha
3. Lẩu 3 anh em - Thượng Đình
Chả là hôm họp lớp các bạn mình có rủ đi ăn lẩu. Lúc đầu có dẫn mng qua 2 quán là xuýt xoa xuỳ xụp và ding doong thì đều full bàn đành phải trôi dạt ra đây
Như trong ảnh là mình order nồi 450k mà đc mỗi đĩa đồ ăn đi kèm như vậy với 1 rổ rau muống + cải thảo thêm 2 gói mì tôm (hoặc 1 đĩa bún) nước lẩu thì bthg như bao quán khác k có gì đặc biệt mà mình gọi lẩu Thái ở đây còn k thấy vị cay cơ ăn như nước lẩu bthg
Theo mình thấy là đắt so với giá. Lúc đầu định gọi nồi 250k chắc vừa ăn vừa nhìn nhau xem tiếp
<góc khen>
Bánh đa trộn-miến trộn
12 ngõ 118 Nguyễn Khánh Toàn -Cầu Giấy
<k biết đã bạn nào rv món này chưa nhỉ >
Vì anh ck mình làm gần đó , ăn và bị ghiền bánh đa trộn ở đây nên lâu k ăn là cảm thấy nhớ,thấy thèm
A mua về cho mình ăn thử,và rồi mình lây bệnh ghiền bánh đa của a luôn
Vì không khoái miến lắm nên lần nào đến mình cũg chỉ ăn bánh đa trộn thôi
trông bát ăn vô cùng đẹp, nhiều màu sắc và có ti tỉ thứ ở bên trong: Bánh đa, rau cải ,, đậu rán, thịt bò khô, giá đỗ, giò, lạc giã. . + thêm 1 bát canh gạch cua nóng nữa chứ
Mà no căng chỉ có 20k/bát à
Mỗi tội là chỗ ngồi hơi ít và bánh đa nhanh hết vì quá đông ng ăn (11h-13h) là hết sạch r
Tuy nhiên bác bán hàng rất đáng yêu và bên cạnh có Vinmart + 1 hàng trà đá,nc mía nên tiện mua nước uống cũng được.
Ăn thường xuyên là điều không bàn cãi đc vs mình r
Ahihi. Quán là hàng gánh của 2 ac nha
Vì mình chụp hình k đc khéo nên bát bánh đa bị dìm quá xem tiếp
[Góc khen]
Mỳ Vằn Thắn Tùng Điệp:
Add1: 106A14 Nghĩa Tân
Add2: số 1 Nguyễn Khánh Toàn
(7h-22h30)

Sáng hôm nay khá nắng nên mình quyết định đi lòng vòng cạnh nhà xem có gì ăn không. Tình cờ bắt gặp quán này. Không gian của quán tương đối rộng, có cả bàn ghế ngồi trong nhà và ngồi ngoài sân, mình prefer ngồi ngoài sân sẽ thoáng và sạch sẽ hơn. Bàn ghế nhựa đơn giản mà quán lúc nào cũng đông ấy, cả sáng và chiều. May thay lúc mình ra tầm 10h sáng nên cũng vãn vãn khách.

Nhìn chung thì 1 bát mỳ khá ổn, bát to vượt mặt. Điểm mình thích là bát mỳ nhiều topping ghê gớm, và mỳ hơi ít mình ăn hết mỳ rồi mà vẫn còn toppingMột bát đầy đủ gồm: trứng, thịt xá xíu, gan lợn, sủi cảo hấp, sủi cảo rán, bóng bì, rau và rất nhiều hành, hẹ.

(+) Sợi mỳ trứng mềm, vàng ruộm, ăn rất vừa miệng mà trứng, thịt xắt mỏng, gan cũng ngon. Điểm nổi bật của bát mỳ là sủi cảo. Sủi cảo hấp ăn mềm, cắn phập vào bên trong thấy thịt rất ngọt, đậm đà. Sủi cảo còn thơm và có vị hạt tiêu nữa, ăn siêu ngon. Phần bóng bì ăn dai dai, sần sật rất lạ miệng. Ngửi qua nước dùng thấy thơm, quyện vị tôm thơm cực

(-) Tuy nhiên phần nước dùng mình thử thấy có vị mỳ chính chứ không phải vị tự nhiên nên bạn nào bị say mỳ chính thì nên dặn trước chủ quán không cho mỳ chính nữa nhé. Còn hành hẹ nữa, nhớ dặn không là bị cho cực nhiều luôn đó

Cs1 ở ngay cổng sân bóng Nghĩa Tân cũ nên rất dễ tìm nha. Ông chủ còn rất thân thiện khi giải thích cho bọn mình hiểu thêm về phần bóng bì nữa

(+) Một bát há cảo đầy đủ là 35k/bát. Đây là 1 mức giá cả hợp lý vì bát to lắm, ăn mãi không hết

Chấm điểm: 8/10. Mình không thích vị mỳ chính lắm. Chắc lần sau ăn sẽ dặn cô chủ bỏ bớt mỳ chính ra Sẽ còn quay lại nhiều lần vì gần nhà mình và vì nó ngon xem tiếp
Xếp hàng ăn quán bánh đa trộn giá rẻ có 102
Quán bán vỉa hè thôi mà đông vch , cả hssv hay dân văn phòng xquanh đây chắc ai cũng biết quán này. Giá chỉ 20k thôi nhưng một bát đầy đủ phết. Có miến, bánh đa, phở trộn, mình thích bánh đa nên ăn bánh đa. Nxet ban đầu là bát nhiều topping vch cả giò, chả cá, bò khô, đậu rán, nem, rau,... nxet về chất lượng thì cá nhân thấy hơi ngấy bánh đa bị dính vào nhau nhiều, canh hơi nhạt nhẽo vì k có hành hay rau thơm gì cả chỉ là 1 bát nước dùng ko, nem rán là bột mỳ rán ) not nem.. nhưng thôi tiền nào đồ ăn ấy có 20k mà đòi hỏi hoàn hảo quá cũng khó cơ
Bánh đa trộn - số 12 ngõ 118 Nguyễn Khánh Toàn ( bên cạnh Vinmart )
6:30 - 14:00 xem tiếp
[Xin ý kiến]
Cả nhà ơi lớp tiếng anh của mình tầm trên dưới 15 người, tối thứ sáu này đang cần tìm địa điểm tụ tập giá trung bình khoảng 100k/người (rẻ hơn càng tốt). Mọi người cho mình xin ý kiến về mộ vài địa điểm ngon bổ rẻ quanh khu Cầu Giấy hoặc Nguyễn Khánh Toàn với nhé.
Cảm ơn mọi người nhiều! xem tiếp
GÓC KHEN DẠO- S1980- 118 Nguyễn Khánh Toàn
Hôm trước sinh nhật bạn mình nên có qua quán nè ăn vì gần nhà nó và mới mở.
Đánh giá chung của mình là không gian ok, đồ ăn tạm ổn,riêng mình thì thích món bít tết dã man luôn. huhu vì sốt của nhà hàng này khá ngon và mình sẽ đượ tư vấn chọn lựa sốt theo ý thích, thêm nữa mình là tín đồ của bánh mì thì ở đây bánh mì mang mùi vị riêng khá lạ ăn cũng rất ok
Điểm trừ mà mình không thích lắm đấy là giá cả cũng hơi cao so với tiền của sinh viên như mình :((((
Chỗ này gồm có nạc vai bò mỹ 180g: 360, salat rong biển trứng cua 175k, mình k thích rau lắm nên với mình cái này bình thường. Còn lại là vẹm xanh xào tỏi, con này khá giống con hàu ý, chắc tại mình cũng hơi quê nên k cảm nhận đc độ ngon, chir thấy tên lạ là gọi thuii
k cho ba đứa ăn
Mình nghĩ mình sẽ còn quay lại vì món thịt bò ở đây huhu, và mãi đến khi ăn xong mới thấy cái biển set bò 120k đang giảm giá
ĐẤY là cảm nhận của riêng mình, gần như mình thích bò thôi, vì những món khi khá lạ nên mình k kịp thích nổi ý



xem tiếp
Góc khen nhẹ.
Quán ăn Bakkutteh 32 Nguyễn Khánh Toàn rất ngon, gần giống với Singapore. Mọi người đã đến Sing thì chắc hẳn đều biết món này, Nay ở Hà Nội đã có rồi ạ. xem tiếp
Để cho post đúng mục đích review, em để quả ảnh chân gà tàu xì và bánh bao xíu mại của quán Nhất Cháo (mới mở ở đầu Nguyễn Khánh Toàn) ăn như đấm vào mồm. Bánh bao hấp bị nhũn phần trên ăn rất kinh. Thấy có vẻ chuyên về cháo nhưng các món khác nếu k làm tử tế được thì nên bỏ đi thì hơn. Ăn 1 lần mất cảm tình ai dám lần sau vào ăn thử món khác. xem tiếp
[GÓC GỌI MỎI MỒM SAWADEE 92 Nguyễn Khánh Toàn]
Nghe bàn dân thiên hạ đồn về danh tiếng Sawadee đã lâu, hôm nay nhân dịp 1/6 mình đưa gấu đi ăn tết thiếu nhi và đây là cảm nhận của mình:
1. Không gian (9/10): decor ổn. Không gian khá thoải mái. Ngồi trong nhà bật điều hoà nhưng vẫn mở cửa sổ nên khá thoáng, không ám mùi mấy. Điểm trừ là cầu thang đi lên với bên ngoài khu ăn hơi bẩn nên hơi mất cảm tình.
2. Đồ ăn (7/10):
- Nước lẩu (7.5/10) vì là fan của lẩu Thái nên mình chọn nước lẩu chua cay, theo mình thì nước đậm thêm chút nữa sẽ ngon hơn.
- Thịt tuy thái mỏng nhưng khá nạc, 8 phần nạc 2 phần mỡ (9/10).
- ĐIỂM TRỪ TO ĐÙNG bắt đầu từ khi mình gọi thêm rau và ôi thôi nhìn đĩa rau như kiểu từ hôm qua và cải thảo BỊ ỦNG rồi ấy. Chưa kể rau muống cũng héo với nhặt chưa kĩ. Các bàn khác rau cũng như mình (4/10)
3. Nhân viên (6/10):
- Trên page và trong menu mình thấy có ghi TẶNG sườn sụn và bò ống tre nhưng chỉ mang bò ống tre lên. Khi mình gọi thì nhân viên chỉ ậm ừ, tới lần thứ 3 hỏi mới báo gọi sườn sụn sẽ tính tiền thêm riêng? Tiếp đến là không ghi rõ chỉ tặng 1 lần, khách gọi mới nói nên cảm giác của mình kiểu hơi bị... lừa )) (ăn bên Phan có ghi tặng và được gọi nhiều nên mình cũng nghĩ bên này cũng vậy).
- Trong menu có gáy heo đen nhưng nhân viên báo khách là không có. Trong khi lúc mình vào là 6h30 đến giờ là 8h... vẫn không có ) trong khi gáy heo là một trong hai món thịt chính.
- Nhân viên không care khách lắm. Có vẻ lờ đi khi mình gọi thêm đồ, trí nhớ ngắn hạn, gọi 2 3 lần vẫn chưa lên thêm đồ, thậm chí mang nhầm sang bàn khác rồi quên mình luôn ) (lần cuối mình gọi rau rơi vào khoảng 9 lần nhân viên mới mang rau ra, bàn bên cạnh gọi nấm cũng gọi 5 lần không kém:))) mặc dù 2 nhân viên đứng ngoài cũng chẳng bận rộn gì)
4. Giá: 99k/người. Mình dùng jamja còn 89k/người ạ cũng biết rằng giá rẻ thì không yêu cầu được cao nhưng so với một số chỗ buffet lẩu 99k thì thua thua thực sự.
Nhìn chung thì quá quá quá là thất vọng với Sawadee Nguyễn Khánh Toàn, không biết là do mình dùng Jamja hay số mình đen ) lần sau sẽ trải nghiệm bên Hoà Mã xem sao )
Lần đầu viết bài review có gì không phải mong mọi người bỏ qua ạ
Kính hội. xem tiếp
[góc khen dạo]
REVIEW BÁNH CANH GHẸ 69 Ô CHỢ DỪA]
---------------
Quán này là của 2 nghệ sĩ Vĩnh Xương & Anh Tuấn mở được mấy năm, có cơ sở tại 69 Ô Chợ Dừa và ở Nguyễn Khánh Toàn nữa (đoạn ngay gần chân cầu nối với phố Đào Tấn nhé). Tất nhiên chi nhánh trên Ô Chợ Dừa lúc nào cũng đông hơn trông thấy Mình ăn ở quán khá lâu rồi, nếu so với quán Bánh canh ghẹ Út Còi số 2B Quang Trung thì cá nhân mình thích ăn ở đây hơn mặc dù mỗi quán đều có cái ngon riêng. Bánh canh ghẹ 69 nước dùng thanh hơn và không đặc sệt như bánh canh ghẹ Út Còi. Tuy không có miếng tiết mềm ngon như của Út Còi, nhưng bù vào đó, bánh canh ghẹ 69 rất đầy đặn, nhiều chả cá, và tôm, ăn không hề ngấy chút nào luôn. Rau sống ăn kèm cũng rất tươi. Quán còn có món ghẹ tươi nguyên con và tôm phomai ăn ngậy, đã miệng lắm nhé Quán sạch sẽ, nhân viên phục vụ nhanh, thái độ tốt, thỉnh thoảng còn được chụp hình check in với các anh diễn viên chủ quán nữa các bạn ạ Quán mở cũng khá khuya nên các bạn nào đi làm hoặc đi chơi về muộn cũng chả lo bị đói nữa xem tiếp
[Góc chê]
Mong ad duyệt bài cho e ạ.
Paris gateaux Nguyễn Khánh Toàn
Nhà em đã ăn ở đây nhiều năm rồi. Khá thích bánh gato ở đây, quán deco rất đẹp, rộng rãi, location cũng đẹp luôn. Để ngồi thì rất thích.
Cái chính là thái độ nhân viên chán không tả được .
Nhà em đi ô tô. Vì không chắc là có được để trên mặt đường trước cửa không và không thấy bảo vệ đâu hết nên em vào hỏi nhân viên: “Bạn ơi cho mình hỏi ô tô để đâu”.
Nhân viên trợn mắt lên mặt lạnh te bảo em: “Trong ngõ”.
Ơ hay t đến vay tiền m à.
Cái ngõ dài 7749 cây số. Khách biết để đâu
Thế là e lại kiên nhẫn hỏi thêm: “chỗ nào trong ngõ hả bạn”-“Có người ở ngoài đấy hướng dẫn”.
Ừ có thì bố m lại xông vào đây đấy .
Vừa bước chân vào cửa đã thấy khó chịu.
Nhà e xếp hàng chờ đến lượt. Trong lúc chờ khoảng 3 khách nhà e đã chọn gần như hết đồ uống cho cả nhà định bụng ord nhanh gọn.
“Cho mình gọi trà đen...” “Hết trà đen rồi”
Như quát vào mặt khách. Không ở đâu note là hết đồ rồi, thế thì e phải có nghĩa vụ tự biết là quán hết rồi à hay sao?
Nhà em đang gọi đồ dở thì có một khách khác (một cách cực kì thiếu văn hoá) chen vào quầy thanh toán: “Thanh toán bánh cho chị”.
Nhân viên cũng thanh toán cho khách kia, cắt ngang ord của nhà em luôn.
Cuối cùng thành ra nhà em ord hết những 15p. Chưa kể quầy ord cực kì lộn xộn, có những 2 nhân viên cùng nhau nhận ord của nhà em, đồng thời thanh toán cho khách khác. Nhân viên gắt gỏng, kênh kiệu, tuy lời nói vẫn rất chuẩn mực “em nhận của chị...” “1 trà hoa cúc của chị...” nhưng giọng điệu như đang quát khách.
Đồ ăn và uống đều tầm trên dưới 50k, không quá đắt nhưng rõ là không rẻ, đồ nói chung ăn ok chứ ko ngon xuất sắc. Và với 1 tiệm bánh lâu năm như thế này, em thật sự mong một thái độ chuyên nghiệp hơn. Tổng thiệt hại khoảng 550k nhưng chủ yếu mua bực vào người.
Chốt: nếu anh chị đang có 1 ngày khó ở thì hãy đến đây ord bánh, sẵn tiện chửi nhau với nhân viên luôn.
Chấm: 4/10 vì quán đẹp xem tiếp
Góc phẫn nộ
Chưa bao giờ cảm thấy phần nộ như thế. Hệ thống domino's nỡ lòng nào làm một người phụ nữ phải bực mình trong ngày 8-3 cơ chứ.
Tối nay tính đặt pizza về cả nhà ăn. Mình đặt trên web từ lúc 4h, hẹn 6h giao bánh. Lúc 6h hơn gọi điện hỏi tổng đài xem oder có thành công không vì không nhận được tin nhắn confirm. Bạn trực tổng đài rất nhỏ nhẹ bảo là đơn hàng thành công rồi, shipper đã đi rồi, chị Thông cảm vì bên em đang đông. Ok Thông cảm lần 1 vì mình chỉ muốn xác nhận đơn cho mình vì nhà có trẻ con và bà bầu. 6h50 gọi điện ( vẫn phải vòng lên số tổng đài vai lượt ) em tổng đài chuyển thẳng cuộc gọi đến domino giảng võ. Sau 1 hồi trình bày hỏi han xem pizza mình đặt đang ở phương trời nào, em trực điện thoại chạy đi hỏi hết ng này ng kia thì quay ra bảo rằng đơn chị đang ship rồi, chị thông cảm hôm nay bên em đông khách. Rồi Thông cảm lần 2. Lần 3 gọi lại tổng đài, tổng đài chuyển Giảng võ thì giảng võ bảo bên em ko chuyển khu vực nhà chị và đã chuyển đơn sang Nguyễn Khánh Toàn, chị gọi ng khánh toàn hỏi nhé, em ko có số, chị gọi tổng đài nhé. Đến đây thì lòng vị tha của mình đã gần như cạn kiệt. Đã chuyển đơn sao lại vòng vo dối trá là shipper đã đi giao. Thế là lừa đảo khách hàng à. Và 1 lần cuối gọi lên tổng đài để nối máy sang Nguyễn Khánh Toàn thì em nhÂn viên bảo là em không nhận dc đơn chị, chị đặt lại đi. Và thế là hôm nay, ngày quốc tế phụ nữ, 1 bà bầu còn đôi tuần nữa là không được ăn pizza cộng với một đàn trẻ con nheo nhóc đã có một bữa tối thật vui vẻ với domino's. H lại phải chờ người đi mua cái khác về ăn chứ ko đủ nhẫn nại chờ ship nữa. xem tiếp

chị chủ quán mặc váy hồng rất thái độ với khách đến chị ý ngồi chiễm chệ không tiếp khách, rất thái độ khi giải thích về mua 1 tặng 1 thứ 5 bạn nam nào đi vào hôm mùng 5/7 mà bị bà ý giải thích thì bà ý lại chửi cậu vào hôm nay tớ đến đây :s
- 1 suất lẩu 55k ( lẩu 1 mình ) được tận 8 -9 miếng sụn mỏng và bé , tầm 5k rau muống, 2k rau cải và 2 miếng váng đậu. Nước lẩu như nước mì tôm luộc :s Đĩa sụn gọi thêm 100k còn không bằng đĩa 50k ở lẩu sườn sụn Nguyễn Khánh Toàn
- đặc biệt quán còn kẹt cả cồn các cậu ạ
- thực ra không phải mua 1 tặng 1 đâu mà đến cho 3 tờ giấy để lần đến ăn lẩu 55k và chắc gọi thêm đĩa sụn 150k mất .
Thật tiếc khi trong mục đánh gia không có 0 sao không bao giờ quay lại )) ( còn tận 3 cái voucher nên ct quay lại 1 lần )
P/s: tổng 3 ng 310k ăn trong rón rén và chả vui vẻ gì xem tiếp
[Góc hỏi han]
Cả nhà ơi cho e hỏi với. Bọn e đang định đi ăn nướng í. Nhóm tầm 3-4 người. Giá thì mỗi người tầm 150k ạ. Hự hự ưu tiên các quán từ Nguyễn Khánh Toàn đến Trần Bình( Mai Dịch) nhá. Mà quán nào có điều hòa thì càng tốt ạ. Em cảm ơn ạaa xem tiếp
(Góc khen chê) dành cho các bạn khu CẦU GIẤY
1. BINGO 47 TÔ HIỆU
đồ ăn simple. Kimpap chiên k ngon lắm. Cơm k dc dẻo cho lắm
2. LẨU NƯỚNG HIROSIMA 92 NGUYỄN KHANG
phải nói là Tệ. Đồ ăn k ngon lắm, giá đắt. 40k 1 đĩa bé tẹo. Bếp nướng cũng k thích. Thua nhất nướng=》 k bao giờ quay lại.
3. NGỌC THẠCH QUÁN 25 NGÕ 181 XUÂN THỦY
cực kì Ưng quán này. Đồ Ngon. Giá RẺ. Chỗ ngồi đẹp. Sạch sẽ.Làm việc khá chuyên nghiệp. Mỗi tội là hơi đông khách nên phải chờ hơi lâu tẹo. =》 giá từ 13-30k. Quá rẻ luôn
4. BINGSU 58 NGUYỄN KHÁNH TOÀN.
ĐỒ ĂN NGON rẻ, phục vụ ok. Chỗ ngồi đẹp. xem tiếp
[Góc khen + hơi chê]
Tối nãy em với con bạn nổi hứng thèm đồ nướng, đi loanh quanh Nguyễn Khánh Toàn thì quyết định rẽ vào Lẩu Nướng Gật Gù.(29 Nguyễn Khánh Toàn)
- Nhìn chung thì quán mặt đường, khá là nhộn nhịp vui tươi, được hôm nay trời mát nên thấy thoải mái.
- Nhân viên so với nhiều quán hịn khác thì em thấy cũng khá là vui vẻ, 1 số khác thì đúng cái tên của quán. E nhờ lấy cái gì thì toàn "gật gù" đi lấy thôi, k nói gì
- Đến phần món ăn: nhìn chung thì 1 đĩa nhỏ nhỏ, ít ít như những quán nướng khác giá 39k/đĩa. Khá hợp lý.
+ Bò cuốn nấm: ổn, khá ngọt, nhưng mỏng dính, best mỏng.
+ Lòng non: siêu dai, hơi nhỏ, em không thích lắm.
+ Dạ dày táu: dày, to, khá nhiều, em thấy cũng giòn, nhưng lại có 1 mùi hôi nhè nhẹ.
+ Dải nướng cari: thực ra em kb đây là cái gì, chắc là thịt gì đó, khá ngon và ngọt, lại đầy 1 đĩa nên e thích nhất.
+ Ba chỉ heo: không có gì đặc sắc.
+ Bạch tuộc ướp: chắc được khoảng 4 con nhỏ, không bị dai quá, nhưng không ngọt lắm.
+ Kim chi: em tg bình thường kim chi được cho, nhưng mà là tự gọi, e gọi thì là 19k 1 đĩa, 2 đứa em cũng tích cực ăn mà không hết. Kim chi hơi chua hơn bình thường xíu nhưng cũng ngon, vay vừa miệng.
+ Bánh mì bơ: như bao chỗ khác, mềm và ngậy hơn tí ti.
Nói chung thì đồ so với giá tiền là ok, nhưng đặc biệt nước chấm ngon bá cháy luôn. Cay cay, chua chua, ngọt ngọt, bt đi ăn em thích chấm xì dầu, nhưng từ h, e thích chấm kiểu nước chấm này r. Hihi. Ôi....ngon.
2 đứa em ăn no 6 đĩa kèm nước + kim chi và dưa chuột cũng chỉ hết 318k.
Nếu hỏi có quay lại không thì em nghĩ là: Có!
Em cảm ơn m.n đã đọc ạ xem tiếp
[GÓC KHEN NGỢI]
Mình đã ăn ở 8bingsu Nguyễn Khánh Toàn 4 lần rồi, vô cùng hài lòng, mãi hôm nay mới đỡ lười để review cho cả nhà
1. Bingsu chất lượng, có 3 vị chính là chocolate, vani và trà xanh (mình hay ăn trà xanh và chocolate), không bị mềm hay ngọt quá, rất vừa ăn. Topping được các bạn bày khéo léo và đẹp mắt. Có nhiều vị topping lạ, các bạn nhân viên giới thiệu là giống bên Hàn quốc nên mình cũng thử qua vài loại nhưng vẫn thích topping hoa quả nhất.
2. Đồ uống có nhiều vị ngon và mix lạ miệng. Nói chung là hợp khẩu vị của mình.
3. Quán có cả set trà bánh và các loại đồ ăn vặt, mình chưa thử bao giờ nên ko nhận xét gì. Nhưng nhìn menu đẹp lắm
4. Không gian quán thoáng và deco đẹp, hợp để các bạn check in. Nhân viên nhiệt tình và các bạn ấy play nhạc hợp gu mình (US - UK). À wifi mạnh nữa
* Điểm trừ duy nhất là giá hơi chát, mình đi gọi 2 nước, 1 bingsu size nhỏ có 3 topping không kem là 137k (như hình) Nhưng có thẻ tích điểm đủ điểm được 1 bingsu size lớn free nên cứ quay lại mãi thôi ^^ xem tiếp
( góc bình thường)
Chả là tối qua e vs ny đi ăn bingsu ở 8bingsu 58 Nguyễn Khánh Toàn.
Vì lần đầu ăn nên e chọn theo món nổi bật khách hay ăn nhất ở quán.trong hình là vị trà xanh kết hợp vs topping xoài,dâu tây và ngũ cốc.e gọi sz L cho 2 ng ăn thì cũng hơi nhiều xíu được chọn 3 topping và tặng 1 viên kem ở trên giá 89k (to bằng bát tô loại nhỏ ý ạ khó tả quá) .
Về mùi vị : e không thấy thơm lắm trừ khi ăn vs cọng rau húng mới thấy thơm đặc sắc ,còn nghĩ lần sau đi chắc mang thêm rau này ăn kèm .e cảm giác cứ thiếu thiếu vị gì ý,k đã như e nghĩ.xoài thì chín quá nên ăn cứ như bị ủng rồi màu k còn tươi.e gái e bảo ăn kem thường Còn ngon hơn nó bảo được mời cũng k đến đây ăn nữa.
Nói chung e thấy với giá này thì nên ăn hoa quả dầm sữa chua có vẻ đã vị giác hơn mà tiết kiệm .
Không gian quán thì đẹp ạ nv phục vụ cũng nhiệt tình nữa.
Mỗi người một cách cảm nhận riêng nên mn đừng nghĩ theo e nhé.có khj do e k hợp vs món này vì nhiều ng vẫn thích bingsu lắm ạ
Không chắc sẽ quay lại xem tiếp
Hôm qua tới Domino ở Nguyễn Khánh Toàn mà thấy đông quá, ngại khoản xếp hàng lại sợ không có chỗ ngồi, tính về thì mấy con bạn thấy cái băng rôn viết là giảm giá 50% (băng rôn treo ở vị trí tối quá ban đầu ko thấy) nên lại hừng hực máu lửa xông vào.
Thích nhất là được xem người ta làm bánh qua tấm kính, max dẻo tay.
Quán sạch sẽ, nhân viên dọn dẹp nhanh.
Chỉ nhớ 2 loại tên là Hawaii, sườn BBQ )))) Hawaii thì đậm mùi cheese hơn còn sườn thì max thơm. Cái có xúc xích mình chưa nhón được miếng nào nên ko biết vị ra sao :"(((
Đế bánh giòn vừa phải nên rất hài cmn lòng Thấy Domino bị đánh giá tệ nên thấy cũng tội.
Nghe bảo chỉ trừ thứ 2 còn lại ngày nào cũng có sale )))
Trước h cuồng Pizza88, Pizza Hut giờ thêm em Domino nữa )))) Chết sml trong đống pizza mất thôi xem tiếp
[Góc khen] Bánh đa trộn ngõ 118 Nguyễn Khánh Toàn (quán đối diện Vinmart)
Chỉ 20k các bác có ngay 1 bánh bánh đa có chóp với 1 canh nhỏ, siêu no luôn ạ )) bác bán hàng còn hiền với nhiệt tình nữa
Em có gọi thêm 1 bát rau trần và bác không lấy tiền ạ
Edit: mở từ 7h kém sáng đến 1h chiều ạ xem tiếp
góc cực chê và cảnh báo. em xem trên mạng thấy mọi ng khen quán lẩu sườn sụn linh dương.
Địa chỉ : Lô 2 Nguyễn Khánh Toàn
em có tìm hiểu và thấy ghi là nồi sườn sụn riêu cua 150k/4 ng ăn do quán đăng. Nay e dẫn ng y đi ăn và cảm thấy cực kì bức xúc vs cảnh bảo cho mọi ng biết mà né quán..
Nhận xét:
Mình gọi nồi 150k như quảng cáo 4 ng ăn và nhân viên bê đồ ra
- thái độ nhân viên rất dửng dưng với khách. mình gọi mãi mới bê đồ ra mặc dù quán chỉ có 3 bàn lúc đấy. mình có gọi thêm đĩa khoai lang chiên và 2 cốc trà đá. lúc sau thấy bê ra 1 đĩa nấm kim có tí như hình và đĩa dưa chuột và cả váng đậu vs mỳ tôm. mình mới hỏi a nhân viên là đồ kèm của lẩu hả anh. Ô ấy chả nói năng j chỉ ậm ừ. đến lúc bỏ đĩa sườn sụn gọi là 4 ng ăn như quán đăng trên page thì ôi thôi xác định bị ăn quả lừa rồi, dưới độn toàn giá, thịt thì toàn thịt nạc trắng có vài miếng sụn bé.
- về chỗ ăn ngòi trời nên cũng thoải mái nhưng khói mù mịt vì bàn bên ăn đồ nướng.
- về đồ ăn thì thịt sườn sụn cả đĩa toàn thịt nạc trắng, được có vài miếng sụn bé. và ăn rất chán. nước lẩu cua cứ ngọt ngấy toàn mỡ vs hình như cho đường hay sao ý.
- đến lúc thanh toán hết 236k. mình mới hỏi ơ sao hết lắm thế a. xem hoá đơn thì hoá ra nấm tính riêng, đậu vs dưa chuột tính riêng ko kèm lẩu. cực kì bức xúc kiểu treo đầu dê bán thịt chó.
-mong anh ad duyệt bài cho mọi ng biết còn né chứ cứ hủy bài em thế này thì chỉ khổ vs tội những ng đến sau làm giàu cho những kẻ lừa đảo sống trên đồng tiền kiếm dk khổ cực của ng khác thôi. em cảm ơn ạ. em sẽ ko bh quay lại cái quán đấy nữa. 236k thà đi ăn lẩu uyên 1 ng ở núi trúc còn ngon hơn. dưới đây là ảnh đăng quảng cáo của quán và ảnh đĩa sườn sụn mình chụp mới y nguyên cùng tất cả đồ mình gọi ra. xem tiếp
Em không có ảnh vì ăn chán quá không thèm chụp. Đã ai ghé qua quán zô 23 trên đường Nguyễn Khánh Toàn mà có quay lại lần 2 chưa ạ. Riêng em cho tiền thì cũng k dám. Vấn đề thứ nhất là biển quán ghi có lẩu riêu cua, ếch, sườn sụn và lẩu thái. Em cùng bạn định vào ăn lẩu thái mà đến khi biết bị hớ, hôm đó không có. Thôi đành chấp nhận vào rồi nên k đi ra nữa (về sau để ý thấy bàn bên cạnh cũng hớ y như mình), thiết nghĩ quán nên làm cái bảng thông báo phía ngoài là hôm nay có món gì, đỡ mất thời gian 2 bên. Thứ 2, em xin phép đánh giá đồ ăn của quán bẩn khi mà nấm chân kim k vào ngả, k tươi và chân nấm có MÀU XANH? gọi nhân viên ra thắc mắc thì ú ớ kiểu nấm đc để trong túi nilon xanh, rồi rửa k sạch. Mình hỏi thế là anh cho em ăn đồ không sạch à. Ông ý vẫn cãi là anh có rửa mà. Thôi nói chung thì rửa hay chưa không cần biết, chỉ cần biết nấm có vết xanh đưa cho khách ăn. Mà nói thật, em không nghĩ là xanh, em nghĩ là MỐC ạ. Thứ 2, gọi nồi lẩu riêu cua. Nhưng mà không thấy riêu cua đâu, chỉ thấy nước dùng cùng đĩa sườn, dò đi kèm. Riêng chuyện này là gọi nv ra để hỏi hẳn 2 lần k biết có làm nhầm không, mà nhân viên vẫn khẳng định là riêu cua (?!) tất nhiên là cả mình cả bạn mình đều thắc mắc rồi. Toàn sinh viên đh chẳng lẽ k biết cái riêu cua hình dạng ntn! Thứ 3, phần này thì không đáng nói chỉ là hơi thắc mắc. Bàn mình gọi lẩu và chỉ đc đưa ra 1 túi váng đậu, còn tất cả những bàn khác mình thấy là túi váng đậu bên cạnh túi phồng tôm. Gọi nv hỏi thì đc nói rằng phồng tôm phải gọi thêm. Mình tiếp tục theo dõi thì thấy những bàn mới đến đều đc nv đưa ra cả 2 như 1 lẽ đương nhiên ...
Nồi lẩu 150k thôi nhưng 2 đứa đi về là hết hơn 300k. K biết đắt rẻ thế nào cơ mà ăn chả bõ.
Thôi never gặp lại ạ. xem tiếp
[Góc khen dạo]
Quán ốc vỉa hè ngay đầu ngõ 92 Nguyễn Khánh Toàn
Mình đã ăn ở quán này được vài lần rồi và thấy ngon nên hôm nay review cho các bác thích ăn ốc )
Đầu tiên về thái độ phục vụ thì miễn chê ạ, vừa đến đầu ngõ chị chủ đã chạy ra dắt xe giùm rồi nở nụ cười vô cùng thân thiện luôn )) lúc ngồi ăn thì chị ý luôn nhắc đi nhắc lại là cần thêm gì thì cứ gọi chị nhé và vẫn toe toét cười )
Về ốc thì mình thấy ngon, ốc với ngao thì ngọt thơm mùi sả cộng với nước chấm cũng thơm ngon không kém ạ. Nem chua rán thì ngậy ngậy giòn giòn, một đĩa nem được khá nhiều, trong ảnh là mình đã ăn 1 chút rồi mới nhớ ra chụp ảnh nên nhìn vơi hơn lúc đầu. Cuối cùng là cút lộn xào me thì ngon khỏi phải nói rồi, đây là món mình thích ăn nhất ở đây, đứng cách xa vài mét cũng ngửi thấy mùi thơm của em nó ) nước me sệt sệt chua cay mặn ngọt đủ cả trong một bát luôn nói chung là rất ưng ạ )) chỉ tiếc là nếu trời lạnh lạnh hơn chút nữa thì tuyệt vời ông mặt trời
Mình gọi 1 đĩa nem chua rán (chắc tầm 10 cái), 1 bát ốc nhỏ luộc, 1 bát cút lộn xào me (khoảng 10 quả hoặc hơn ), 2 ngao hấp, 3 nhân trần đá tổng cộng hết 215k
Mình thấy giá như thế là khá ổn cho một bữa ốc ngon ạ, sẽ còn quay lại nữa ạ xem tiếp
Góc review
Đọc mấy bài feedback ngon ngon về Moon BBQ ở Nguyễn Khánh Toàn ý! Ham hố book ngay 10 slot cho mấy anh chị cty đi liên hoan. Thật sự là thất vòng tràn cmn trề luôn ý!
Chưa nói đến đồ ăn, ngay từ đầu thái độ phục vụ của ẻm nhân viên kia đã làm mọi người khó chịu rồi ý! Nhóm mình đi 10 người được em đi đưa vào chỗ ngồi trên đầu là cái điều hoà k hoạt động (em ý bảo hỏng r), cái tivi thì lúc nào cũng oang oang mấy bài nhạc khiến mọi người chẳng thể tập trung nghe người khác nói gì được ý. Bọn mình kêu kê cho cái quạt thì em ý đi mất tích chả thấy tăm hơi! Hẳn 10 người mà em ý kêu bảo chỉ cần 1 bếp nướng thôi là cũng đủ r, mình yêu cầu 2 bếp thì e ấy tỏ thái độ ra mặt luôn! Nản!
Đến đoạn đồ ăn! 299k/ người mà k có 1 cái gì luôn ngoài ngô chiên, 1 đĩa thịt bèo nhèo và 1 đĩa nầm, menu kê ra thì dài kiểu như nhà có cỗ! :(( mấy người bọn mình ngồi vác vênh mặt lên chờ đồ mà chả khác gì đi ăn xin! 10 người mà em nhân viên care bàn bê cho 1 đĩa sushi hẳn 6 miếng to như đường kính cái nhẫn, lạnh tanh và có mùi!
Thật tình chưa ăn ở đâu mà từ thái độ phục vụ cho đến chất lượng đồ ăn nó lại tệ như ở đây! Share cho các mẹ các chị biết để còn tránh nhé! Mất tiền mà còn rước cái bực vào mình!
P/s: Hình ảnh mình đi mượn của chủ top khác cũng review về cái chỗ này ý! xem tiếp

[ Góc Hỏi Han ]
chú/bác cho em hỏi trời mưa mưa này thì ăn lẩu gì thì ngon ở đoạn khu vực Nguyễn Khánh Toàn với ạ, lẩu nướng, lẩu nước lẩu gì cũng được. Mọi ng biết ở đâu thì tag e vào với, hoặc có ai đi ăn viết bài review rồi thì cũng tag em vào luôn, em xin cảm ơn xem tiếp
Thêm 1 địa chỉ BUFFET 99k ngon bổ rẻ
Quán lẩu mới mở ở Nguyễn Khánh Toàn, mình tình cờ thấy trên fb rồi hôm đó cả quầy nổi hứng đi ăn mà ko đâu nhận bàn sớm tầm gần 5h may quá gọi đây nhận nên qua ăn thử
Ăn bừa mà hoá ra lại rất ổnn. Điểm đầu tiên đánh giá cao là quán sạch sẽ, thoáng mát và dễ tìm. Đồ lên nhanh chóng, xuất bf 99k gồm ba chỉ bò, rau nấm, được tặng kèm bò ống tre và há cảo thái.
Phần nước lẩu mới best nè : nước lẩu thơm mùi cốt dừa, ăn đúng vị lẩu thái chua cay ( hơi ít cay) mà lại ngậy ngậy. Thịt bò thái siêu mỏng nhưng được cái rất nạc, ít quán 99k được thịt nạc mà tươi như vậy,không chỉ lượt đầu mà các lượt sau chất lượng thịt cũng k thay đổi, rau nấm tươi. Muối chấm là muối gần giống hảo hảo ý chấm ngon nhắm
Thái độ nhân viên rất nice, nhanh nhẹn và lễ phép
Điểm chê duy nhất là cái bò ống tre, thả vào nó bị bở ra nên chả gắp được miếng nào
À quán còn có nhà bóng mini dành cho các mẹ bỉm sữa đi ăn có thể cắp con theo vẫn ăn lẩu thoải mái nhé
Địa chỉ : Bếp Thái Sawasdee - 6B/92 nguyễn khánh toàn
Edit : quán có cơ sở 35 Hoà Mã nữa nhaa xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Có bạn nào biết quán bánh đa trộn ở ngõ 118 Nguyễn Khánh Toàn của 2 cô chú hay ngồi bán sau Honda giờ bán ở đâu không ạ? Mình quay lại 2 lần rồi đều không gặp. Mình cảm ơn.
xem tiếp